Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Một - Thiên Có Kệ - Chương Mười Một - Tương ưng Sakka - Phẩm Ba - Phẩm Hay Sakka Năm Kinh - Phần Năm - Không Phẫn Nộ Không Hại

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MỘT

THIÊN CÓ KỆ  

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

TƯƠNG ƯNG SAKKA  

PHẨM BA

PHẨM HAY SAKKA NĂM KINH  

PHẦN NĂM

KHÔNG PHẪN NỘ KHÔNG HẠI  

Như vậy tôi nghe!

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn Anàthapindika Cấp Cô Ðộc.

Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo, Thế Tôn nói như sau: 

Thuở xưa, này các Tỳ Kheo, Thiên Chủ Sakka, để làm hòa dịu Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên tại hội trường Sudhamma, ngay trong lúc ấy, nói lên bài kệ này:

Chớ để lòng phẫn nộ,

Nhiếp phục, chi phối người!

Chớ để lòng sân hận,

Ðối trị với sân hận!

Không phẫn nộ, vô hại,

Bậc Thánh thường an trú.

Phẫn nộ quăng người ác,

Như đá rơi vực thẳm.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần