Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Chín - Chín Pháp - Phẩm Ba - Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình - Phần Chín - Xung đột Sự

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT

KINH TĂNG CHI BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

CHƯƠNG CHÍN

CHÍN PHÁP  

PHẨM BA

PHẨM CHỖ CƯ TRÚ CỦA HỮU TÌNH  

PHẦN CHÍN

XUNG ĐỘT SỰ  

Này các Tỳ Kheo, có chín xung đột sự.

Thế nào là chín?

Vị ấy đã làm hại tôi, xung đột khởi lên.

Vị ấy đang làm hại tôi, xung đột khởi lên.

Vị ấy sẽ làm hại tôi, xung đột khởi lên.

Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến.

Vị ấy đang làm hại người tôi thương, tôi mến.

Vị ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến, xung đột khởi lên.

Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến.

Vị ấy đang làm lợi.

Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến, xung đột khởi lên.

Này các Tỳ Kheo, đây là chín xung đột sự.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần