Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Chương Bốn Mươi Mốt - Ngay Thẳng Dứt Trừ Dục Vọng
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán
CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT
NGAY THẲNG DỨT TRỪ DỤC VỌNG
Đức Phật dạy: Người hành đạo ví như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu. Trâu hết sức mỏi mệt, chẳng dám nhìn phải ngó trái.
Ra khỏi chỗ bùn lầy rồi mới được thư thả.
Bậc Sa Môn phải quán tưởng tình dục còn hơn cả bùn lầy.
Phải trực tâm niệm đạo thì mới có thể thoát được sự khổ.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba