Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Năm Mươi Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH CỰU TẠP THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN NĂM MƯƠI BA
Ngày xưa có một Sa Môn tu hành một mình trong núi, thay áo, áo bị rớt, thầy ngó chung quanh, rồi kéo áo mặc vào ngay.
Khi ấy sơn thần xuất hiện, nói với Đạo Nhân: Trong núi này vắng vẻ không có ai, vì sao thầy phải lật đật mặc áo như vậy?
Thầy Sa Môn nói: Có Sơn thần thấy tôi, tôi cũng tự thấy. Ở trên có mặt trăng, mặt trời, Chư Thiên cũng thấy tôi. Với ý nghĩ đó cho nên tôi không thể cho thân lộ. Nếu không có lòng hổ thẹn thì không phải đệ tử của Phật.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba