Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Hai - Thiên Nhân Duyên - Chương Ba - Tương ưng Giới - Phẩm Thứ Hai - Phần Mười Hai - Biếng Nhác

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP HAI

THIÊN NHÂN DUYÊN  

CHƯƠNG BA

TƯƠNG ƯNG GIỚI  

PHẨM THỨ HAI  

PHẦN MƯỜI HAI

BIẾNG NHÁC  

Trú ở Sàvatthi!

Này các Tỳ Kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau.

Kẻ biếng nhác cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biếng nhác.

Kẻ thất niệm với kẻ thất niệm.

Kẻ ác tuệ, với kẻ ác tuệ.

Kẻ tinh cần, với kẻ tinh cần.

Kẻ trì niệm, với kẻ trì niệm.

Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ.

Thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần