Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Mười Bảy - Kinh Mang Nợ Nửa Tiền

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa  

KINH THỨ MƯỜI BẢY

KINH MANG NỢ NỬA TIỀN  

Xưa có người lái buôn nợ một người khác nửa tiền. Lâu không trả được, một hôm người ấy đi trả, đi qua một con sông lớn, phải trả hai tiền đò. Đến nơi, người kia đi vắng không gặp, trở về lại phải trả hai tiền đó nữa.

Thế là, nợ nửa tiền, mất bốn tiền, lại thêm đi đường vất vả. Nợ ít, mất nhiều, ai nghe biết chuyện này cũng bật cười. Người đời cầu chút danh lợi, hủy bỏ đại hạnh.

Tạm dung thân mình, không đoái đến lễ nghĩa, hiện bị tiếng xấu, sau phải khổ báo cũng như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần