Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Như Lai Tạng - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI TẠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẦN BA
Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ: Vào thời quá khứ lâu xa vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn A tăng kỳ kiếp, lại hơn số lần như vậy, khi đó có một vị Phật hiệu là Thường Phóng Quang Minh Như Lai Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Tại sao tên gọi là Thường Phóng Quang Minh?
Bản hạnh vị Phật ấy là khi còn ở quả vị Bồ Tát, giáng trần vào thai mẹ thường phóng ra ánh sáng chiếu suốt ngàn Thế Giới chư Phật như vi trần trong mười phương.
Nếu chúng sinh nào thấy được ánh sáng ấy thì đều hoan hỷ, phiền não đều diệt, sắc lực đầy đủ, niệm trí thành tựu đạt được biện tài vô ngại. Nếu các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Diêm La Vương, A Tu La thấy được ánh sáng này đều lìa cõi ác, được sinh trong hàng Trời, người.
Nếu hàng Trời, người thấy được ánh sáng này, thì với đạo vô thượng, đạt được bất thoái chuyển, đủ năm thần thông. Nếu những vị ở bậc Bất thoái chuyển thì đều đạt được năm mươi công đức triền Đà La Ni của pháp nhẫn vô sinh.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Những quốc độ mà ánh sáng ấy chiếu tới đều nghiêm tịnh như thiên lưu ly, hoàng kim làm dây để ngăn cách tám đường, mỗi mỗi cây báu, hoa quả sum suê, hương thơm ngào ngạt, gió lành thổi tới phát ra âm thanh vi diệu, diễn nói Tam Bảo, công đức của Bồ Tát, căn lực, giác đạo, thiền định, giải thoát. Chúng sinh nào nghe được đều được pháp hỷ, lòng tin và niềm vui vững chắc, lìa hẳn cõi ác.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Tất cả chúng sinh mong đợi ánh sáng ở các cõi trong mười phương kia, ngày đêm sáu thời chắp tay cung kính.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Từ khi vị Bồ Tát ở trong thai sinh ra cho đến khi thành Phật vô dư Nê Hoàn, thường phóng ra ánh sáng. Sau khi Đức Phật nhập bát Nê Hoàn, Tháp thờ Xá Lợi cũng thường phóng quang. Do nhân duyên đó nên các hàng Trời, người gọi là Thường Phóng Quang Minh Vương.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Khi Đức Thường Phóng Quang Minh Vương Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác mới thành Phật, trong Phật Pháp ấy có một vị Bồ Tát tên là Vô Biên Quang cùng với ba mươi vị Bồ Tát làm quyến thuộc. Vị Đại Bồ Tát Vô Biên Quang này, ở nơi Đức Phật kia, hỏi về tạng Kinh Như Lai.
Đức Phật ấy vì vị Bồ Tát này mà ngồi một chỗ diễn nói, trải năm mươi đại kiếp hộ niệm tất cả Chư Bồ Tát, âm thanh ấy bảo khắp Thế Giới vi trần của mười vị Phật cùng với trăm ngàn Cõi Phật, vì Chư Bồ Tát mà dùng vô số nhân duyên, trăm ngàn thí dụ để nói Kinh Điển Đại Thừa Như Lai Tạng.
Các hàng Bồ Tát nghe nói Kinh này thọ trì, đọc tụng, như lời Phật dạy mà tu hành, trừ bốn vị Bồ Tát ra, những vị khác đều đã thành Phật.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Ông chớ nên có cái nhìn khác, vị Bồ Tát Vô Biên Quang này chẳng phải là ai xa lạ, chính là ta đây, bốn vị Bồ Tát chưa thành Phật đó là Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và chính Kim Cang Tuệ ông đấy.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Tạng Kinh Như Lai có khả năng lợi ích lớn rất lớn, nếu ai nghe được thì đều thành Phật Đạo.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:
Quá khứ vô số kiếp
Có Phật Quang Minh Vương
Thường phóng ánh sáng lớn
Chiếu khắp vô lượng cõi.
Bồ Tát Vô Biên Quang
Khi Phật mới thành đạo
Thưa hỏi Kinh Pháp này
Phật vì ông diễn nói.
Nếu ai gặp may mắn
Nghe được Kinh Pháp này
Đều được đắc thành Phật
Chỉ trừ bốn Bồ Tát.
Văn Thù, Quán Thế Âm
Đại Thế, Kim Cang Tuệ
Bốn vị Bồ Tát này
Đều từng nghe pháp này.
Kim Cang Tuệ vì họ
Bậc thần thông đệ nhất
Hiệu là Vô Biên Quang
Đã từng nghe Kinh này.
Xưa lúc ta cầu đạo
Tại Phật sư tử tràng
Cũng từng thọ Kinh này
Tu hành theo lời dạy.
Ta nhờ thiện căn này
Chóng đắc thành Phật Đạo
Thế nên, các Bồ Tát
Nên trì, nói Kinh này
Nghe rồi, hành như vậy
Thành Phật như ta nay.
Nếu ai trì Kinh này
Lễ họ như lễ Phật
Nếu ai được Kinh này
Gọi là Phật Pháp Vương.
Che chở cho thế gian
Người chư Phật khen ngợi
Nếu ai trì Kinh này
Được gọi là Pháp Vương
Là con mắt thế gian
Khen ngợi như khen Phật.
Bấy giờ, sau khi Đức Thế Tôn nói Kinh này rồi, Kim Cang Tuệ cùng bốn chúng quyến thuộc Bồ Tát, hàng Trời, Người, Càn Thát Bà, A Tu La… nghe những lời Phật nói đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba