Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Hai Mươi Năm - Kinh Nước Và Lửa

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa  

KINH THỨ HAI MƯƠI NĂM

KINH NƯỚC VÀ LỬA  

Xưa có người chuyên về việc bếp lửa và lấy nước lạnh. Một hôm họ ủ lửa rấm bếp bằng cách họ lấy chậu rửa đựng đầy nước để lên trên, cho nấm lửa được đợm.

Không ngờ, sau khi dùng đến lửa thì lửa tắt, dùng nước lạnh thì nước lạnh thành nóng.

Thế là, lửa và nước lạnh hai đàng đều hỏng. Người đời đã được vào trong Phật Pháp, cầu đạo giải thoát, lại nhớ đến việc gia đình, họ hàng cùng những sự dục lạc ở đời, do đó, mất cả lửa công đức và nước giới pháp, cũng như người ngu kia vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần