Phật Thuyết Kinh Vô Nhi Bình đẳng Tối Thượng Du Già đại Giáo Vương - Phần Chín
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH
VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG
DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Thi Hộ, Đời Tống
PHẦN CHÍN
VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG
ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG
KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA NHẤT THIẾT
BÍ MẬT TAM MUỘI
Bấy giờ Kim cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nói pháp môn Nhất Thiết Như Lai Đại Trí Nhân Kim cương Tát Đỏa Nhất Thiết Bí Mật Tam Muội.
Người tu tập Du Già Thắng Hạnh
Chẳng nên lễ kính các Thanh Văn Śrāvaka
Chỉ nên lễ các Như Lai ấy
Tức được tương ứng pháp thành tựu
Hành giả nên ở ảnh tượng mình
Y pháp, định quán lý chân thật
Nhóm Luân bánh xe, chày Kim cương,
Cây kiếm… ở tim mình, đã làm.
Tất cả tương ứng việc cúng dường
Nếu trong tất cả chúng sinh ấy
Người có vượt trái bí mật này
Tức đầu bị phá vỡ bảy phần
Rồi lại lùi mất tâm bồ bồ đề
Nếu ở bí mật môn an trụ
Trì tụng chỗ dùng minh bí mật
Kim cương Tát Đỏa đã sinh ra
Nơi ảnh tượng mình, quán tưởng kỹ
Phật là A Xà Lê tối thượng
Tất cả tối thắng thường khéo giúp
Người biết rõ bí mật chân thật
A Xà Lê này không khác Phật
Quán tưởng Chư Phật A Xà Lê
Từ tâm bồ đề đã sinh ra
Ta tự ảnh tượng, quán tương ứng
Sự nghiệp chân thật đều hoàn thành
Các bậc trì minh nên biết rõ
Tam muội chân thật mà sinh ra
Nhóm tam muội như vậy, tương ứng
Người vượt tam muội chẳng thành tựu
Lại nên quán tưởng ảnh tượng mình
Từ Kim cương Thủ, bí mật sinh
Nhóm Đại Ấn thành tựu, tương ứng
Ước muốn, nên tu pháp tiên hành
Hoặc thời hoặc nhóm dùng, y pháp
Mà tam muội này là tối thượng
Đây thường tạo làm, ắt tương ứng
Cho đến khéo được các Tất Địa
Ước muốn, nên tu pháp tiên hành
Hoặc thời hoặc nhóm dùng, y pháp
Mà tam muội này là tối thượng
Ở tất cả chỗ, thường khéo giúp
Đây gọi là pháp môn đại bồ đề tâm
Từ ảnh tượng mình đã sinh ra
Nơi ảnh tượng mình, trụ một tướng
Rồi lượng tim mình, rộng vô biên
Đủ tu pháp đại minh tiên hành
Nên biết đại trí tam muội này
Tất cả chỗ làm lìa các lỗi
Chuyên chú làm pháp ủng hộ ấy
Tất Địa đã cầu, khéo bền chắc
Y Pháp, tưởng kỹ các Như Lai
Định tâm suy nghĩ tướng Tất Địa
Kim cương Tát Đỏa Xuất Sinh Môn
Tâm mình tương ứng pháp, thành tựu
Hành giả thường y pháp nghi này
Một ngày ba thời, tác quán tưởng
Nếu khác pháp này, người trì tụng
Chỗ người ấy làm Phi Tất Địa
Chẳng phải là Tất Địa
Mỗi mỗi ảnh tượng không sai biệt
Ánh sáng rực trong nghiêm phẫn nộ
Tưởng từ tay báu bảo thủ mà sinh ra
Báu Kim cương tối thượng rộng lớn
Y pháp bình đẳng, tác quán tưởng
Cho đến được thấy tướng Tất Địa
Nếu khác điều này, tức ngu si
Đối với bí mật, chẳng thành tựu
Mão Diệu Bảo Đại Trí tối thượng
Mọi diệu trang nghiêm, khéo thanh tịnh
Trừ Môn Tất Địa tối thượng này
Không có Pháp khác làm thắng thượng
An trụ Kim cương Thủ Đại Luân
Ở trong ba cõi, không nhiễm dính
Ta đã thành tựu Trí Kim cương
Thường tuyên câu thanh tịnh pháp trí
Nhóm Pháp Cam Lộ Quân Noa Lợi
Y ấy gia trì mà an trụ
Hư không vô lượng không bờ mé
Ta từ trong pháp hiền thiện, ra
Đây gọi là pháp môn Trì Kim cương.
Bấy giờ Kim cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nói pháp môn Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Đại Trí đại minh Thanh Tịnh Chân Thật Kim cương.
Gia Trì Nhất Thiết Như Lai tam muội
Lại nữa nay nói Tâm Kim cương
Quán tưởng Kim cương Tát Đỏa, sinh
Tâm ấy, như vậy quán tưởng xong
Liền hay vào Trí Kim cương ấy
Tự Tính Kim cương, nghĩa trong sạch
Nên khéo quán sát Ngữ Kim cương
Quán tưởng môn đại trí trong sạch
Đại Trí tùy ngữ nghiệp ấy chuyển
Thân Kim cương bền chắc chẳng hoại
Kim cương gia trì, Diệu Quang chiếu
Như thân Tự Tính Chư Phật ấy
Như vậy y pháp gia trì, trụ
Y Pháp như vậy được Bồ Đề Bodhi
Trong Kim cương Giới Vajra dhātu gia trì, trụ
Ở trong sáu thánh, y pháp tu
Liền được pháp thành tựu của Phật
Pháp tham, không sinh cũng không nhiễm
Tất cả từ Kim cương ấy sinh
Tu Nghi Quỹ chân thật như vậy
Tất cả Tất Địa đều viên mãn.
Khi ấy Kim cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ lại nói Nhất Thiết Như Lai Đại Trí A Xà Lê tam muội.
Nên biết nhóm ba loại trí, sinh
Các lời bất chính bất chính ngữ, chẳng như nghĩa
Y pháp ngữ chính, như lý hành
Được thành tựu Phật A Xà Lê
Cần phải tưởng nóm Chư Phật ấy
Giáp vòng đầy khắp cõi hư không
Tưởng từ đại minh đã sinh ra
Tam Ma Hứ Đa Samāhita:
Đẳng dẫn, thắng định, tâm yêu thích
Hết thảy pháp yêu thích, tương ứng
Phật A Xà Lê, thường quán tưởng
Vi Diệu Tối Thượng Mạn Noa La
Bản Bộ đại minh, thành tâm niệm
Ảnh tượng đầy khắp cõi hư không
Nơi tim, quán tưởng hiện thân Phật
Đây, như vậy nói như lý hành
An trụ trí chân thật của Phật
Lại tưởng Diệu Nguyệt Mạn Noa La
Từ tướng ảnh tượng mà hiện ra
Y Pháp trì niệm Bản Bộ Minh
Năm chỗ tương ứng mà quán tưởng
Trụ tâm bồ đề, y pháp tưởng
Các phần viên mãn đều yêu thích
Vào trong pháp Mạn Noa La ấy
Tim mình, đại minh nên trì niệm
Hết thảy mão Diệu Bảo tối thượng
Tưởng làm việc cúng dường rộng lớn
Phật A Xà Lê Đại Lạc Môn
Chân thật tương ứng mà cúng dường
Y pháp trì tụng Bản Tôn Minh
Xa lìa tất cả việc đáng sợ
Pháp này, nếu sát na tương ứng
Ở trong đời này, được thành Phật
Đây gọi là pháp môn Nhất Thiết Bình Đẳng Lợi.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Xuất Diệu - Phẩm Mười Một - Phẩm Sa Môn - Tập Một
Phật Thuyết Kinh Nhân Duyên Của Vua đảnh Sinh - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Minh độ Kinh đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mười Hai - Phẩm Thí Dụ
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Dã Hồ - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Năm Mươi Ba - Phẩm Khéo Học - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Tám Mươi